Hồng Anh - Bà mẹ hai con với làn da trắng sáng tự nhiên, không cần chăm sóc cầu kỳ vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Làn da sáng đẹp không tỳ vết luôn là mong ước của phái đẹp, bất kể độ tuổi hay công việc. Hồng Anh, một người phụ nữ như bao người khác, cũng chăm sóc bản thân một cách cẩn thận. Dù đã là mẹ của hai con nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng thon thả và làn da mịn màng. Hãy cùng gặp gỡ Hồng Anh, 30 tuổi, hiện sống tại Đức, đã kết hôn và có hai con: bé gái Sophie 4 tuổi và bé trai Jason 1,5 tuổi. Cô vui vẻ chia sẻ về phong cách của mình với độc giả.
Mình tin rằng mọi phụ nữ đều muốn thể hiện sự duyên dáng và trẻ trung, và mình cũng không ngoại lệ. Phong cách của mình chú trọng đến sự đẹp và thoải mái, thường chọn trang phục đơn giản, nhẹ nhàng và kín đáo nhưng vẫn quyến rũ. Mình ưu tiên những bộ đồ gọn gàng, thanh lịch và nữ tính phù hợp với độ tuổi.
Về việc mua sắm, mình không cần quần áo từ các thương hiệu cao cấp vì chúng thay đổi theo mùa. Thay vào đó, mình đầu tư vào phụ kiện như túi xách và giày, vì chúng dễ phối hợp và không bao giờ lỗi mốt. Mình thích sắm nhiều túi xách và giày hơn là quần áo, vì đó là sở thích. Mình thường chọn những món đồ hợp lý về giá cả thay vì chạy theo xu hướng hay hàng hiệu đắt đỏ.
Mặc dù đã là mẹ của hai thiên thần, làn da tươi trẻ của bạn vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn có bí quyết gì không? Mình không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ thực hiện các bước chăm sóc da thông thường. Làn da khỏe mạnh nên không bị ảnh hưởng nhiều từ môi trường. Khi về Việt Nam, mình rửa mặt kỹ hơn để loại bỏ bụi bẩn, trong khi ở Đức, mình chú ý dưỡng ẩm vì thời tiết lạnh dễ khiến da khô.
Trong suốt thời gian mang bầu, mình cũng gặp phải những thay đổi rõ rệt về làn da.
Khi mang bầu bé gái lần đầu, da mình nhờn và nổi mụn, nhưng nghe nói bé gái sẽ lấy vẻ đẹp của mẹ. Mình lo lắng chăm sóc da, uống nước và ăn trái cây để cải thiện. Mình cũng dùng mỹ phẩm thiên nhiên an toàn cho bà bầu. Lần mang bầu thứ hai với bé trai, da mình lại căng mọng và sáng hơn, nên không cần chăm sóc kỹ lưỡng như trước. Cả hai bé mình đều sinh bên Đức. Mình không kiêng cữ nhiều như các mẹ ở Việt Nam và nhanh chóng trở lại làm việc sau một tháng sinh. Ngoài ra, mình cũng chăm chỉ hút sữa và không ăn nhiều móng giò trong thời gian cho con bú.
5. Sau thời gian dài sống ở nước ngoài, khi về Việt Nam, bạn có thấy sự thay đổi thời tiết ảnh hưởng đến làn da không? Ở Đức, nhiệt độ khoảng 5-7 độ C, trong khi Việt Nam là hơn 25 độ C. Sự chênh lệch này có thể ảnh hưởng đến da, nhưng mình thấy da mình hợp khí hậu Việt Nam hơn, không bị kích ứng nhiều. Tuy nhiên, mình cảm nhận lỗ chân lông có vẻ to hơn và da tiết nhiều nhờn, nên mình chú ý hơn đến việc làm sạch da.
7. Với công việc bận rộn và chăm sóc gia đình cùng hai con nhỏ, bạn có gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình không? Công việc của mình khá nặng, đôi khi mình cảm thấy có lỗi vì không dành nhiều thời gian cho các con, nhưng vợ chồng mình cố gắng dành thời gian cho con nhiều nhất có thể, đặc biệt vào cuối tuần. Theo phong cách sống phương Tây, mình cũng hướng dẫn các con tự lập từ nhỏ, nên các bé không hay vòi vĩnh.
Ba mẹ sẽ đưa hai bé đi chơi khi có thời gian, và nếu bận thì hai bé cũng không đòi hỏi hay làm nũng. Công việc mình đang làm không chỉ là kiếm sống mà còn là niềm đam mê.














Source: https://afamily.vn/hong-anh-ba-me-hai-con-so-huu-lan-da-trang-sang-chang-can-cham-nhieu-van-cu-dep-20160429120447971.chn